"Mẹ chồng yêu cầu hai vợ chồng tôi giao toàn bộ lương cho bà quản lý"
Tôi và chồng quen nhau khi học Đại học tại Úc. Tôi 24 tuổi và chồng hơn tôi một tuổi, là người Đài Loan. Mẹ chồng nuôi anh khôn lớn một mình sau khi bố mẹ chia tay, nên tình cảm giữa họ rất gắn bó. Chúng tôi yêu nhau 2 năm rưỡi và dự định kết hôn. Sau khi sang thăm mẹ chồng để ra mắt họ hàng, tôi nhận thấy mẹ chồng rất tốt với tôi. Tuy nhiên, khi nói về hôn nhân, mọi chuyện thay đổi. Bố mẹ tôi không đồng ý vì muốn tôi về Việt Nam làm việc và kết hôn ở đó. Họ cũng cảnh báo rằng nếu chúng tôi cưới, sẽ không có của hồi môn, do chồng tôi đã làm mất lòng tin của gia đình tôi trong thời gian yêu nhau.
Sau khi nói chuyện với mẹ chồng, bà không có thái độ bất thường, nhưng khi sang Việt Nam, bà đã có những hành xử không tốt với tôi và gia đình tôi. Tôi và chồng yêu nhau 2 năm rưỡi và xác định tiến đến hôn nhân. Dù chuyến du lịch đã chuẩn bị xong, bà bất ngờ muốn về Đài Loan ngay, tạo ra căng thẳng giữa tôi và chồng. Bà và con trai rời đi không lời từ biệt, mặc dù gia đình tôi đã tiếp đón rất chu đáo. Sau đó, tôi và chồng làm lành và tiếp tục liên lạc. Như đã bàn bạc, tôi sẽ hoàn tất thủ tục để sang Đài Loan định cư. Dù bố mẹ tôi không hài lòng vì nhà chồng không chào từ biệt, nhưng vì tôi, họ đã chấp nhận. Tuy nhiên, để hoàn tất thủ tục tại đại sứ quán, chồng tôi cần có mặt tại Việt Nam.
Tôi nói với anh và anh đồng ý, nhưng ngày hôm sau anh cho biết mẹ anh đã giấu hộ chiếu và đe dọa nếu anh về Việt Nam sẽ chết, nên anh không thể sang. Chúng tôi cãi nhau và quyết định chia tay. Sau đó, anh đã nhiều lần muốn làm lành nhưng tôi không đồng ý. Nửa năm sau, chúng tôi quay lại; anh sang Việt Nam nhưng nói dối mẹ là đi công tác. Tôi cũng không dám nói với bố mẹ vì họ đã rất tức giận sau lần chia tay trước. Cuối cùng, chúng tôi quyết định về Đài Loan cùng nhau và tôi chỉ nói với bố mẹ vào ngày bay. Mẹ chồng tôi bất ngờ nhưng không nói gì. Tôi và chồng ở cùng mẹ chồng vì anh là con một. Tuy nhiên, bà không hỏi han tôi sau chuyến đi dài mà chỉ thúc giục tôi đi tìm việc dù tôi mới sang được 2 ngày.
Ngày hôm sau, tôi tìm được việc với lương khởi điểm cao 800 đô một tháng, chưa kể hoa hồng. Cuộc sống ban đầu rất thoải mái nhờ sự chăm sóc chu đáo của mẹ chồng, bà luôn lo cho tôi ăn uống đầy đủ. Tuy nhiên, dần dần tôi cảm thấy tủi thân vì một số hành động của bà, dù tôi không dám phản ứng. Mẹ chồng nấu ăn rất nhạt, khi tôi thêm muối thì bà lại nói không tốt cho sức khỏe. Một lần bà nấu trứng ốp la quá mặn, khiến tôi phải uống nước cả ngày. Bà thường có tâm trạng thất thường; hôm vui thì cả nhà phải hớn hở, còn hôm buồn thì không khí cũng u ám. Khi ăn cơm tối, bà hỏi món ăn ngon không, chưa kịp chồng tôi trả lời thì bà đã ngắt lời với giọng dọa nạt.
Tôi không muốn phải nấu ăn hầu hạ cho mọi người, chỉ làm vì bất đắc dĩ. Tôi đã nhiều lần nói với bà rằng nếu bà mệt thì không cần nấu, tôi sẽ làm sau khi tan sở lúc 9 giờ tối. Gần đây, bà đề nghị hai vợ chồng tôi nộp toàn bộ lương cho bà để gửi vào sổ tiết kiệm chung với lý do là để mua nhà, nhưng tôi không đồng ý vì chúng tôi đã bàn trước là tôi sẽ quản lý tiền lương. Bà còn yêu cầu tôi không về Việt Nam thăm gia đình trong 2 năm tới để tiết kiệm tiền vé máy bay. Bạn bè và gia đình tôi khuyên không nên đưa tiền cho bà, vì hai vợ chồng nên tự quản lý tài chính của mình.
Chồng tôi đồng ý giao cho mẹ chồng giữ, vì anh đã quen với việc này. Anh nói mẹ giữ cũng là cho chúng tôi, nhưng tôi lo lắng vì mẹ chồng không thích tôi, dù chồng yêu thương tôi. Trong tương lai, không ai biết điều gì sẽ xảy ra.


Source: https://afamily.vn/me-chong-de-nghi-hai-vo-chong-toi-phai-nop-het-luong-cho-ba-giu-20140902033718750.chn